Chuyện là như thế này mọi người à!!!
Hôm 28 vừa rồi, em có nhậu với bạn bè nhưng không đến mức say không biết gì, nhưng em đã trót dại quan hệ với GMD. Chính tay em là người xé giấy bọc bao cao su, và GMD mang bao cao su cho em, sau đó thì quan hệ, ngoài ra không có quan hệ bằng miệng hay hành vi nào khác. Sau khi quan hệ xong thì em vứt bao cao su đi. Sáng hôm sau vì lo lắng quá nên em có quay lại địa điểm quan hệ và kiểm tra lại bao cao su thì thấy bao cao su không bị sao cả, ko bị rách hay bị thủng!!! Em về nhà có lên mạng tìm hiểu, có gọi điện thoại xin tư vấn của các trung tâm và trong đó có anh Tuấn, mọi người đều khuyên em yên tâm, không có vấn đề gì, nhưng em vẫn rất lo lắng. Từ đó đến nay, em thấy đôi khi có những chô ngứa trên cơ thể nhưng không bị đỏ, chỉ xuất hiện 2,3 mụn đỏ mà thôi, ban đêm em ngủ cũng hay đổ mồ hôi nhưng đêm qua thì không bị, tức là em bị đổ mồ hôi đêm khoảng trong 3 đêm. Em tìm hiểu thì được biết là, đổ mồ hôi đêm là 1 triệu chứng của HIV, và mẩn ngứa cũng vậy, và em cảm thấy mệt mỏi. Em đang rất hoang mang và lo sợ, em là sinh viên năm 2 của 1 trường đại học ở TPHCM, ngày 25/2 tới em định đi xn combo tại Hòa Hảo, tức là đủ 28 ngày, không biết kết quả sẽ ra sao, em lo lắm, mong mọi người giúp đỡ!!! Cảm ơn mọi người nhiều!!!