Em năm nay 21t, sinh viên học tại Sài Gòn. Chuyện là thế này, ngày 18/1 bạn gái cũ của em, là 1 nhân viên văn phòng bình thường, sn 93( ko phải gmd), ăn tất niên ở công ty, nhưng vì người đó đã ngà say, đường lại xa nên nhờ e chở về nhà cho nên chuyện tình cũ ko rủ cũng tới, đêm hôm đó bọn e xảy ra qhtd ko an toàn. Em có hỏi người đó ngoài em có qh với ai không? người đó bảo là: "không, vì người đó còn thương em nên mới có chuyện đó với em". Sau đó, người đó đưa bản khám sức khỏe tổng quát của người đó cho em( khám sức khỏe do công ty yêu cầu) vào tháng 4/2013), mẫu máu của người đó hoàn toàn bình thường. Còn em thì mới khám sức khỏe tổng quát ở Hòa Hảo vào 13/1/2014, và sức khỏe của em cũng hoàn toàn bình thường. Giờ e đag rất stress, mong mọi người giúp em. Cảm Ơn. Có phải e lo xa quá không ạ? bỗng nhiên e cảm thấy tin tưởng ai xung quanh mình :((![]()