Tôi vẫn lo nắng quá ô ah, triệu chứng nhiều quá
Tôi vẫn lo nắng quá ô ah, triệu chứng nhiều quá
B 3 tháng cũng chốt r. Nói chung cũng biết là âm tính là an toàn nhưng t cùng vs b cũng hiểu mà đúng k. Dù an toàn nhưng để dứt ra khỏi suy nghĩ về nó thì cũng cần mất tg nhiều đấy. Ám ảnh kinh khủng lắm chứ đùa. 12 tuần t đi xn phát nữa nếu âm tính chắc t cũng lấy lại thăng bằng chút. Chứ lo lắng quá vs tc nó cứ mãi k hết. K tài nào làm nổi đk gì hết
Cầu mong trời phật và gia tiên phù họp chợ con luôn âm tính ạ, con sẽ nguyện ăn chay và làm từ thiện, đi chùa nhiều ạ!
Lâu nay mấy ae sao rồi ổn hết chứ hả
Ổn chưa mọi người ! Hết stress chưa ?
E đag bất ổn đây bác stress nặng rồi, vừa rồi xn 50 ngày ât nhưng vẫn bị hoài nghi kết quả e cũng có tc như các trên nhưng vừa từ lúc cảm thấy bị nguy cơ xn h thì k ra các bệnh std thì k nhưng khám đến ký sinh trùng lại ra vừa r tháng 11 điều trị 1 toa thuốc thì hết bệnh rồi,nhưng e vẫn cảm thấy ngứa và khó chịu trong người thêm nữa là ngứa mắt ngủ đêm sáng dạy là mắt cứ bị rỉ mắt đầy ra nhưng cái này là e bị trc đó rồi lên k ns lmj hiện tại người cũng k bị mệt mấy nhưng tâm lý quả này k ổn e đag đợi 3 tháng làm xn phát để lấy lại tinh thần cái chứ h người k ra người nữa thêm quả hnay đọc báo thấy đằng tphcm có rất nhiều ca mắc H làm e lại snghi thêm đâm ra thần hồn nát tính , cũng có hỏi a tuấn rồi là 100% k có nguy cơ gì k cần xét nghiệm thêm k pải là e k tin a tuấn nhưng bản thân là người chủ động lên e lo lắng có tc lúc 28 ngày e có làm xn ât r sau đó e quay sang dùng prep uống tới tận bâyh cx đc gần 1 tháng r hiện tại e đợi thêm 30 ngày nữa để xn cho bản thân đỡ hoài nghi kqua
Bác Siukool ơi, tình hình bác thế nào rồi? các triệu chứng kia hết chưa?
e cũng nhiều triệu chứng nên lo quá
Các bác ổn định tâm lý chưa
Mình bị rát cạnh lưỡi, sợ bị smg ở miệng nên đi khám ở khoa răng hàm mặt thì bác sĩ khuyên: 1 là đến viện da liễu khám xem có bị nấm không. 2 là đi khám dạ dày xem có bị trào ngược dạ dày không vì trào ngược dạ dày có thể gây rát lưỡi. Sau đó mình qua Da liễu khám, trình bày hiện tượng và cũng nói với bs là mình đang điều trị smg sinh dục, nghi là bị smg luôn cả miệng. Bs chỉ định đi xét nghiệm HIV, soi tươi nấm lưỡi. Kết quả xn HIV âm tính, kết quả lưỡi không phát hiện nấm. Lúc bs soi lưỡi, mình cũng có hỏi bs dưới lưỡi mình mọc mấy cái mụn nước, liệu có phải smg không. Bs soi cận cảnh và bảo ko phải, u lành tính, smg nó sẽ có bờ ở viền chứ không trơn nhẵn thế này. Hồi sau nguy cơ 3 tháng, mình cũng xn HIV rồi, lần này được chỉ định đi xn cũng hơi lăn tăn, có khi nào sau 6 tháng nó lại quay xe thành dương tính không. Đêm chờ kết quả không đến nỗi mất ngủ. May ko việc gì. Cuối cùng bs da liễu kết luận viêm lưỡi và khuyên em hãy thả lỏng cơ thể, đừng stress, đừng thiếu ngủ và kê kháng sinh, thuốc bôi lưỡi. Đúng là 3 tháng nay mình stress trầm trọng vì vụ điều trị smg, bất cứ nốt gì, triệu chứng gì trên cơ thể đều làm mình suy diễn, liên tưởng đến smg lây lan đến chỗ này chỗ kia. Điều trị smg một chỗ đã đủ mệt mỏi vì nó cứ tái đi tái lại sau mỗi 2 tuần rồi, giờ còn bị chỗ khác nữa thì chắc chết. Đêm ngủ ko ngon giấc, cứ 4h sáng là tỉnh, cố ngủ mà ko ngủ nổi dù 11h đêm mới đi ngủ. Đúng là mình stress tột độ và thiếu ngủ. Lưỡi thì lúc rát bên phải, lúc rát bên trái, có hôm lại rát cả bề mặt lưỡi rồi nổi trắng. Uống kháng sinh và bôi lưỡi 1 tuần rồi không thấy đỡ, mình chuyển hướng sang điều trị kết hợp trào ngược dạ dày vì axit dạ dày cũng là nguyên nhân gây viêm miệng, viêm họng, viêm lưỡi. Mình cũng có tiền sử bị đau dạ dày và trào ngược dạ dày nhưng ko để ý. Toàn liên tưởng đến smg thôi vì stress quá. May bs ở khoa RHM lại gợi ý cân nhắc vấn đề trào ngược dạ dày. Bắt đầu từ hnay mình sẽ uống thuốc trào ngược dạ dày xem sao. Cố gắng ko stress và ngủ đủ giấc. Haizz, tâm lý quả thật quan trọng.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)