Nguy cơ thì như nhau thôi, tại họ hàng vs ở quê tôi sida nhiều, tiếp xúc nhiều với họ nên cảm ít sợ hiv thôi. Còn sui rùi dính thì phải chịu thôi biết làm sao đc. Giờ cũng muốn nằm xuống và ngừng thở lắm chứ bộ.
Hôm nay tôi vừa đi xét nghiệm ở tuần thứ 2. Kết quả âm tính mà chả giảm bớt đi căng thẳng tẹo nào.
Hôm nay tôi vừa đi xét nghiệm ở tuần thứ 2. Kết quả âm tính mà chả giảm bớt đi căng thẳng tẹo nào.
Tôi hôm thứ 3 sau nguy cơ cũng sợ quá đi xn đây, đến giờ đc 20 ngày rùi mà kệ vậy cũng chả buồn đi xn nữa. Giờ đợi mốc 45 ngày đi xn xem sống hay chết đây. Giờ người nó khó chịu cựu kỳ, nhìn đâu cũng thấy triệu cứng. Nản thật sự