ông Khanhhoa ơi, nay miệng và lưỡi tôi đã khá đỡ.
Lưỡi vẫn hơi trắng, nhưng tình trạng rát lưỡi ít.Niêm mạc không bị khô.
Tất cả là do stress hết.
Ông hãy mau chóng tịnh tâm đi nhé.
Tôi chưa đỡ bộ phận nào hết mấy ông ơi, bữa g cũng ít suy nghĩ về hiv nữa, dù còn sợ đó chứ chưa hết, nhưng vẫn là trắng khoang miệng, miệng khô rất ít nc bọt, có thì nó đặc trắng, k bao giờ nhìu như trước. Còn dụ viêm ở dưới thì càng sợ mấy ông ạ, k bít bên trong như thế nào, vẫn là tiểu 2 tia, tiểu lắc nhắc và cảm giác k hết, cái này chắc stress k ra đc, đi khám thì k ra. Nhưng tiểu bất thường mình bít liền mà, tôi nghĩ mình bị gì k ổn rồi mấy ông, sai lầm 1 lần để rổi moii thứ khó khăn quá, mỗi ngày đều rất dài, luôn lo sợ bị gì rồi, đi khám thì cứ bảo bình thường, phải làm sao đây mấy ông
Ông đỡ viêm quy đầu chưa, tôi sau 3 tháng mà g mệt mõi quá ông, nghĩ là nó bị sao zô trong luôn rổi, nhuenv nguyên nhân sao thì k bít, xn thì ât hết, hồi đợt cách chừng 1 tháng nhìn nó chấm đỏ gốm lắm, rồi lần lần nó đở đỏ, nhưng tới giờ nhìn kĩ thì có các vệt trắng, 1-2 chỗ nhìn như bị loét vào, truocw đây đâu có khó tiểu đồ như vậy, xn ât hết nhưng dị là do đâu, bây giờ thật sự quá mệt mõi
hello các anh cho hỏi có anh nào có bớt stress chưa ???
Có ai ở đây ko ha
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)