
Gửi bởi
xinchaotoilaa
Cách đây khoảng 3 tháng mình có đi hớt tóc. Bình thường mình chỉ hớt, nhưng hôm đó khi nhắm mắt không để ý thì nhân viên dùng cây nặn mụn nặn 1 cái mụn trên mặt.
Hiện nay mình có nhiều dấu hiệu nhiễm HIV và vô cùng lo lắng:
- Cách đây khoảng 2 tuần mình bị nổi 1 vài mụn trên lưng, nhưng không để ý lắm (chỉ khoảng chục cái, giống giống mụn bọc trưg cá, không có vùg đỏ xung quanh mụn), đến cách đây vài hôm mình thấy hơi ngứa ngứa thì mình dùng xà bông diệt khuẩn tắm. Sau 1 ngày thì mụn đó lặn. (ngày lặn là đúng ngày 1 tết). Mụn sau lặn có đầu đen.
- Tối ngày 1 tết mình cảm giác bị đau cơ. Có lẽ là trời hơi lạnh quá.
- Sáng mùng 2 dậy cả ngày thấy mỏi mệt, ăn ít, như kiểu rối loạn tiêu hoá.
- Chiều ngày 3 mình mua thuôc rối loạn tiêu hoá uống. Sau khi uống thì đỡ ngay, cảm giác khoẻ hơn nhiều. Hết mỏi tay.
- Hôm nay sáng ngày 4, hình như bị rối loạn tiêu hoá trở lại, ăn ít, đầu cảm giác ong ong. không đến mức đau, chỉ là ong ong. cổ khi nuốt nước bọt cảm giác có j đó (ăn uống hay uống nước thì không cảm thấy gì, nuốt nước bọt để ý kĩ mới thấy)
Từ 30 tết đến giờ mình vô cùng lo lắng, suốt ngày search về hiv và lo về nó.
mong mọi người cho mình lời khuyên :(