Cuộc sống này liệu có còn dài?
Mình có anh bạn trong SG, 2 anh em chơi với nhau cũng hơn 10 năm, biết nhau trên Diễn đàn, thi thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau
Giờ sk anh khá yếu, cũng chưa biết khi nào sẽ lìa xa cuộc đời này, mình nhắn anh, thi thoảng nt cho e, để e biết anh vẫn ổn
Hôm qua anh nt bảo: Cố gắng kiếm lấy 1 người, 2 người vể sống chung đi, chứ đừng như a: lúc ốm đau còn có người chăm sóc ( Vì anh cũng có 1 mình, mẹ thì già, giờ anh đi viện ko có ai chăm lo cho anh, cực lắm, vì anh giờ chỉ nằm cáng dc thôi).
Nghĩ cũng thấy chạnh lòng và buồn nhiều.
Chúng ta khi đã mang trong mình dòng máu này, đâu phải dễ dàng kiếm được 1 tri kỷ? Đâu có ai sẵn sàng bước đến bên cạnh mình, cùng san sẻ, cùng quan tâm nhau.
Cuộc sống ngoài kia hối hả, nhưng mình lại đang cô đơn và lạc lõng, trong cả tâm trí lẫn cuộc đời.
Mình có chứng kiến bạn bè quanh mình sk yếu đi,rồi lại nghĩ: Khi nào sẽ tới lượt mình? Nước mắt lại rơi



Trả lời kèm Trích dẫn