![Trích dẫn](images/misc/quote_icon.png)
Gửi bởi
motlanlamlo_hp
Lên đây mới biết có nhiều bạn có tình trạng giống mình. và giờ mình cũng rất hối hận và stress. Cách đây khoảng 1 năm. mình nhớ là đêm mùng 3 tết. mình có đi quan hệ với gmd. đây là lần đầu tiên mình qhtd. lúc đầu dv mình chưa cương cứng. vẫn rất bt như chưa cọ j. cô ấy OS cho mình. mỗi lần cô ấy kích thích 1 cái cô ấy lái nhổ nc bọt ra. trong cả quá trình dv mình k thể cương cứng 100% vì mình k có sức và chắc cũng k có hứng với cô ấy. dv chỉ lớn thêm 1 chút nhưng mềm. (nói chung là dv mình k cương cứng đc). đc 1 lúc cô ấy lấy bcs ra đeo cho mình(bcs của gmd :( ) r cầm dv mình đưa vào âm đạo. rất khó khăn vì dv minh k cương cứng. trong cả quá trình qh dv mình lúc lơn nhất cũng chỉ đủ giữ cho bcs k bị tuột. cuối cùng mình đã rút ra và k xuất tinh. mình cũng k để ý bcs có bi rách k vì k xuất tinh nên k biết có chất j chảy ra ngoài bcs k. sau đó mình cầm vàò đầu bcs rút ra (lần đầu nên còn ngu lắm :( ). dv vẫn yếu xìu. trong khoảng vài tuần đầu mình có để ý nhưng k thấy triệu chứng j. đên khoảng thời gian là khoảng 10 tháng. minh có đi làm thêm ơ quán ăn và thương xuyên về muộn , thời tiết lạnh.thường là 12h đêm. khoang 1 tháng sau minh có triệu chứng bi nhức đầu về chiều (tầm 5h30) , mình đã thoáng trong đầu suy nghj đến hiv.nhưng r vài tiếng sau là hết va minh vẫn lm viêc đc bt. vài hôm sau minh có cảm giác có rất nhiều đờm trong cổ họng. đờm cũng dễ khạc có màu trắng nhiều bọt. mình cũng rất hay bị viêm họng nhưng điều mình sợ là chưa bao h mình bị lâu đến như này. rồi 1 chiều mình đã k thể làm đc nữa vì người đã mệt mỏi nhừ ra. mệt mỏi kéo dài khoảng 10 ngày. khoảng thời gian mình đau khổ vì có triẹu chứng giống tài liệu mình lục lọi hiv trên mạng.chán nản. r lên đọc triệu chứng thì như đọc đến đâu ng bj đến dấy. mình đã lên diễn đàn đọc từ lâu nhưng bh mình mới viết bài hỏi các bạn vì mình qua sợ r. bây giờ ngươi đã đỡ mệt mỏi r nhưng viêm họng vẫn còn dù đã uông rất nhiều thuôc mà từ bé đến h mình rất khỏe mạnh chưa bao h uống nhiều thuốc như bây h ma bệnh vẫn k thuyên giảm. mình cung hay uống lạnh viêm họng cũng rất nhiều nhưng chưa lần nào có nhiều đờm trăng ntn và k khỏi cả khi đã uống khang sinh nặng.r cả tiêm kháng sinh 5 ngày. cái mình sợ nữa là lưỡi minh trắng. thỉnh thoảng nóng gian bàn chân và tê ngon chân o bàn chân trái. Strss nặng quá.hành vi đó đã đc 1 năm r, mình biết bây h mình đi xn là đã có kq chính xác r. nhưng mình k đủ can đảm. nếu + thì mình chỉ còn cách tự tử thoj, k dám nhìn mặt ai nữa. mình rấrt cần những lời góp ý của các bạn va diễn đàn, mình xin cảm ơn.