Gửi bởi
Anhbachacu97
Chuyện là cách đây 2 hôm e có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm HIV mn ạ! Công việc của e là cắt tóc, tối hôm đó có 1 khách vào, trông người rất ốm, lở loét toàn thân, gãi chảy máu mủ tùm lum. Nên e thấy rất sợ, nhưng vì công việc nên e phải làm. Đầu tiên e choàng khăn vào, cổ sau gáy người đó có nhiều vết loét đang rỉ máu ạ, chắc lúc đó e có tiếp xúc tay vào vì đang choàng khăn. Kế đến e CB cắt thì e thấy bất an quá nên e lấy 1 cái bao tay e đeo vô tay trái (tay tiếp xúc với da khách nhiều nhất) vài giây sau e thấy vẫn bất an, nên e có đi vô vòi rửa tay xịt xà phòng rửa tay, rồi e vào thay bao tay mới e cắt, cầm tông lên đẩy đc vài nhát thì e thấy vẫn bất an, nên e lấy thêm 1 cái bao tay nữa đeo luôn cho đủ 1 cặp.quá trình cắt thì e có đụng trúng máu khách, mà đụng qua bao tay.Cắt xong xuôi e cũng ko dám cạo dao luôn. Xong e cho khách về. E vội chạy vào gỡ bao tay ra quăng xọt rác, sau đó e rửa tay 2 lần, về nhà e rửa tay 10 lần nữa. Rồi e kiểm tra tay e hết. E ko thấy có vết thương hở nào, tay e lành lặn hoàn toàn ạ! Cho e hỏi e có nguy cơ gì ko ạ?? E sợ quá! Mong a chị giúp e