
Gửi bởi
Nt062629
Lúc tối ngày hôm qua em đang đứng thì có một người, mà em quen mấy năm mới gặp lại, tự nhiên chạy lạy em , choàng tay qua cổ rồi ôm em hỏi thăm , em nhạy cảm với đụng chạm mà gặp ngay ông đó nữa, nói xong em đi tắm, tầm mấy tiếng sau em thấy trên trán có vết máu như của mụn do em gãi, nhưng nổi sợ HIV làm em lo lắng là vô tình tay ông kia cào trán em, ôm nói chuyện cũng ít phút em cũng kiểm tra tay chân không có máu lúc đó, có trán là chưa xem mà mặt em cũng có mụn, vết đó nó sưng giống mụn, ông ấy xăm với lâu không gặp nên em sợ lây HIV, ông ấy cũng có ôm bạn em hun mặt nữa, ông ấy có nhậu say, em không muốn làm phiền bác sĩ thế đâu, chỉ là em bị nhạy cảm việc ôm hicccc, em xin lỗi nhiều