
Gửi bởi
Xinphatthuongcon
E chào a tuấn và mọi người
Cách đây 2 năm về trước e qhtd k an toàn vs gmd
Lần cuối e qhtd k an toàn với gmd là ngày 31/8/24
Vô tình tháng 11/24 em đọc báo thấy tình trạng nhiễm hiv HCM tăng cao, e suy nghĩ lại và cảm thấy rất lo sợ và hối hận, sau đó e lấy hết can đảm đi xét nghiệm trong vòng gần 2 tháng đây. Cụ thể
1/12/24 test nhanh ab trung tâm at ( cách nguy cơ cuối 3 tháng )
15/12/24 xét nghiệm combo ag/ab 0,05 at ở diag
25/12/24 test ab trung tâm at
3/1/25 xét nghiệm combo ag/ab 0,05 at ở viện hoà hảo ( cách nguy cơ cuối 4 tháng )
14/1/25 xét nghiệm hiv1/2 at ở viện da liễu
Hôm nay 21/1/25 e xét nghiệm 3pp ở viện Pasteur, họ hẹn 2 ngày nữa có kết quả
E đang rất lo sợ không biết kết quả ở viện Pasteur có thấy đổi không, thật sự thời gian chờ kết quả rất đáng sợ
Mấy tháng qua e hối hận và luôn tự trách mình sống buông thả, đêm nào cũng nằm mơ về hiv và giật mình dậy lúc 3h sáng, e sút 4 kí trong thời gian qua, đầu em như muốn nổ tung, dằn vặt và hối hận. Không biết trời có cho em cơ hội làm lại cuộc đời hay không, e sợ e sinh kháng thể muộn nên xét nghiệm chưa ra. E mới tham gia diễn đàn có gì sai xót anh chị thông cảm bỏ qua cho em ạ