
Gửi bởi
whitehorse
Dạ em cảm ơn anh, em mới nhớ ra là cô này trông ko quen, chắc mới tới làm, tại em là khách quen.
Em thì chưa bao giờ nhìn thấy cách họ cho tấm nylon qua cổ áo xuống lưng như thế nào, nhưng lần này em thấy cô này đặt 1 cái khăn lên ngực em trong khi các lần trước là ko có ai làm vậy, giờ em mới nghĩ ra là khăn đó vốn dĩ là để bọc cái tấm nylon cho nó khỏi ma sát với da khách lúc đưa nó vào lưng.
Sau khi cắt, em có đi qua phòng gội đầu thấy mỗi cô ý để khăn trên ngực khách, những cô khác đang làm thì không ai để khăn lên ngực khách cả.
Cô này mới và cô ý làm khác các cô còn lại, cả cửa hàng chỉ một mình cô ý làm khác thôi ạ.
Nhìn vết xước có chảy máu và khá dài nên em nghĩ là tấm nylon đó có cạnh sắc ạ.
Em tới vào buổi chiều thì ko biết từ sáng cô ý làm kiểu đấy thì bao nhiêu người chảy máu rồi. Tiệm đó có 2 tầng, 4 giường gội tầng 1, và 4 giường tầng 2 thì chắc có 8 tấm lót, nhân viên thì thấy giường nào trống đưa khách vào giường đó, không phải ngồi cố định ạ.
Em sợ là hôm nay nhiều người bị như em do cách làm của cô này chứ ko phải thỉnh thoảng mới có người bị ạ. Trường hợp tệ nhất là cô này gội ở giường nào cũng chỉ mang theo và dùng đúng 1 tấm lót cho tất cả khách cô ý làm. Nếu thế thì em có nguy cơ bệnh gì không ạ?
Cô này móng tay cũng hơi dài ạ, nên nếu vết thương là do móng tay khi thao tác luồn tấm nylon xuống lưng gây ra và cô ý làm bị thương nhiều khách thì em có sao ko ạ?
Nhất định em sẽ không tới cửa hàng cắt tóc này lần nào nữa.
Em cảm ơn anh nhiều ạ.