
Gửi bởi
Hoang mang qua đi
Dạ chào anh ạ..... Chuyện là vào 4 ngày trước khi đi tiệc chia tay đồng nghiệp . Các anh em có lôi nhau vào quán massage.. E biết về các nguy cơ .. Nhưng vì sĩ và sợ phật lòng anh em.. Nên. Em có vào quán.... Và trong quá trình massage tất cả chỉ dừng ở việc xoa bóp , ko có tắm chung, hay bằng miệng gì cả ạ. Nhưng khi xong nhân viên có lấy tay quệt vào miệng e và đôi lúc lại hà hơi vào mặt em... Sau đó 3 ngày thì e cảm thấy mình có dấu hiệu đau họng và hôm nay bị sốt.... E lo quá ạ... E khá là hoang mang vì không biết mình có bị những khả năng nào ko ạ.. Vì e hơi hoang mang thấy có người bảo chăn gối trong đó có thể lây bệnh.