
Gửi bởi
quanganh31425
E cảm ơn anh nhiều. Thực sự e vẫn còn lo lắng, ngồi đọc bài ở diễn đàn lại suy nghĩ nhiều những nghi ngờ bản thân mình. Ngay khi ms xong e có hỏi cố ấy có sao, có bị gì ko cô ấy nói ko sao, nhưng làm sao biết đc. Anh cho em hỏi vì em sợ mình nhớ không chính xác thời gian cô ấy ms OS cho em, nếu cô ấy ms os cho em dưới khoảng 1p thì có sao không anh?
Khi em nói cô ấy dừng lại, cô ấy nghe ko rõ nên tưởng em đề nghị hôn A Đ cho cô ấy nên cô ấy từ chối; và cô ấy cũng ko có cho hôn môi (dù cả 2 e đều ko muốn). Khi cô ấy os là em đã lo rồi nên e ko có muốn làm gì nữa.
Khi e hỏi cô ấy, cô ấy nhắc e là nếu đi chịch phải dùng bcs ko là dính bệnh, tiếp em hỏi sợ os dính các bệnh stds thì cô ấy lại im lặng.
Thực sự cảm ơn anh nhiều.