
Gửi bởi
Football11
Sáng nay e đi bệnh viện quận 11 khám, lúc ngồi chờ số thứ tự em có đang ngồi với mẹ đột nhiên có ông lạ mặt nhìn mặt hơi giống nghiện đang ngồi hàng trên tự nhiên ông đó đi xuống ngồi hàng dưới kế bên e mặc dù lúc đó vẫn còn vài ghế trống ông ấy vẫn quyết ngồi kế em, e hay có tính không mún ngồi với người lạ nên e nhích qua 1 bên ghế lúc sau e có nói chuyện với mẹ là sao ông này đang ngồi ở trên rồi tự nhiên đi xuống dưới ngồi kế em, lúc e nói câu này xong không biết ông ấy có nghe không lúc sau e thấy ông ấy tìm gì trong túi xách em không dám nhìn đột nhiên trên cổ e có gì đó đau đau e quay lại thấy tay ổng đang đặt kế bên sau cổ e giờ e hoang mang quá không biết ông ấy nghĩ e khinh thường hay gì rồi hại e không giờ e hoang mang quá có nên dùng thuốc phơi nhiễm không ạ mong anh chị tư vẫn giúp em