
Gửi bởi
Nam Nhi
E chào a tuấn và các a/c trong nhóm ạ! mọi người tư vấn giúp e ko e hoang mang lo lắng cuộc sống xáo trộn hết ròii. Do lâu ko được quan hệ lên 3 hôm trước vì khó chịu quá lên e đi tìm GMD để thoả mãn nhu cầu. Vào phòng GMD xé bao đưa cho e tự đeo bao cao su vào sau đó e qhe đưa DV vào ÂM đạo và nhấp thì xuất tinh xong e nhấp 3,4 cái nữa e rút DV ra trong trạng thái vẫn thượng. Sau đó e có lấy tay mình cầm chỗ vòng tròn cứng bcs tháo ra thì bị dính dịch âm đạo ướt nhớt. Sau đó e lấy khăn gấp của quán để trên giường lau ngón tay rồi lấy tay cầm DV lau bằng áo của mình chứ ko lau bằng khăn nữa. Sau đó e lấy tay lúc tháo bcs bấm điện thoại trả tiền cho GMD. 30 phút sau về khách sạn e mới tắm. Huhu sau này e nghĩ lại e thấy sợ quá, a/c cho e hỏi trường hợp của e có bị nhiễm hiv không và cái điện thoại e dùng nó có là mầm mống virut bám vào lây bệnh không? Mọi người tư vấn giúp e với ạ chứ ko e khổ quá suốt ngày sợ hãi