Xin chào cả nhà!
Diễn đàn mình, ko biết có còn những thành viên cũ từ những năm 2010 nữa không?
Cuộc sống cứ thế trôi đi, thấm thoắt cũng đã hơn 10 năm rồi, những người bạn cũ: Ai còn? Ai mất?
Giờ vào lại ngôi nhà chung này, thấy đa phần là thành viên mới, các e ấy còn trẻ, còn tương lai phía trước rất nhiều
Còn mình- Giờ có lẽ chỉ mong sống bình lặng và chờ ngày dc gọi về với đất mẹ nhỉ?

Cuộc sống của những ng như tụi mình: Buồn tủi + cô đơn
Mong sao chúng ta sẽ tìm thấy những tâm hồn đồng điệu để cùng sẻ chia, cùng vì nhau mà cố gắng để đi nốt chặng đường còn lại
Mình lập to pic này chỉ mong sẽ kết nối dc nhiều bạn cùng hoàn cảnh với nhau, chúng ta có thể làm anh chị e, bạn bè, nếu có duyên để thành đôi thì tuyệt vời quá
Hoan nghênh các anh chị, các bạn và các e !