Chào anh chị,
Em có quen 1 bạn đồng giới nam, bạn đó nằm dưới (bottom) và đã điều trị HIV từ 2015, hiện tại thì em không biết kết quả điều trị, xét nghiệm của bạn có tốt không, nhưng em thấy bạn vẫn khỏe như người bình thường, dạo gần đây bạn vẫn tăng cân và có da có thịt hơn, bạn cũng có chơi thể thao.
Em với bạn có cãi nhau 1 thời gian không gặp, thì khoảng cuối tháng 8 (tầm 27, 28/8) em với bạn có gặp lại và quan hệ với nhau. Sau đó tầm ngày 3,4/9 em với bạn có quan hệ nữa, và cứ mỗi cuối tuần gặp nhau sẽ quan hệ, đến nay chắc đã quan hệ với nhau tổng cộng 4-5 ngày cuối tuần, mỗi ngày cuối tuần quan hệ là 2-3 lần/ngày.
Tổng số lần quan hệ khoảng 15-17 lần từ khi gặp lại và không tính quan hệ bằng miệng. Nhưng mỗi lần quan hệ em có đeo bao, xong thì em có đổ nước vào test và không rách bao. Có 1 lần em rút ra thì bao tuột, dịch và gel chỗ hậu môn bạn dính vào dương vật của em. Có 1 lần em dùng tay làm cho bạn ra dịch dính lên tay nhưng em vẫn lấy bao đeo vào (ý em dịch nằm mặt trong bao và tiếp xúc da dương vật em).
Có 5-6 lần bạn dùng miệng quan hệ, làm cho em ra và mỗi lần đều bị xước do cạ vào răng, 1 lần chảy máu ít, còn lại không chảy máu, chỉ rướm đỏ dưới da.
Có 1 lần bạn bị nhiệt miệng chảy máu, em bị nứt môi có chảy máu nhưng có đóng mài, em với bạn có hôn sâu.
Những ngày cuối tuần bạn qua nhà em ở, ngủ chung ko mặc áo, bạn bị mụn lưng và có vết mài máu khô nhiều. Dùng khác bàn chải đánh răng nhưng dùng chung tuýp kem đánh răng, và có những sinh hoạt hằng ngày chung với nhau em ko nhớ rõ...
Anh chị xem qua trường hợp này của em xem có lần nào bị tính là nguy cơ không, vì em cứ cho là họ ở lại không rời đi nữa, em cũng tin tưởng và không nghĩ gì nhiều... nhưng hôm nay họ lại bỏ đi. Em chỉ muốn biết là có trường hợp nào có nguy cơ không để em chuẩn bị tinh thần cho kết quả xấu thôi, mong anh chị xem qua và cho em xin nhận xét về tình huống của em.
Em quen bạn em cũng chấp nhận tình huống xấu nhất xảy ra, nên anh chị cho em xin nhận xét thật em biết với anh chị nhé.
Em cảm ơn anh chị.