
Gửi bởi
Emthaystressqua
a/c tư vấn giúp em với
Hqua em có đi uống rượu với mấy ae xong rồi đi về thế nào lúc ý e lại snghi linh tinh là từng này tuổi rồi mà vẫn còn zin( do trước đấy e uống rượu cùng mấy đứa tụi em trò chuyện mấy kỉ niệm ngày xưa rồi lúc sau lái sang chuyện tcam, gdinh cno người thì có mối tình dăm ba năm người thì cũng có vợ con rồi hỏi trêu e bgio mới mời ăn cưới đây ) thế là sẵn có tí rượu bia ngấm trong người em mua một cái bcs( e mua lần đầu cũng khá ngại nhưng có tí bia ngấm trong người cũng đỡ ) rồi tìm trên mạng sdt gọi hẹn một c gmd qua nhà nghỉ để làm rồi ngta bảo e nhận phòng rồi ntin xong chờ 5-10p do lần đầu nên e cũng kbt làm gì cũng như cbi nên cứ ngồi chờ người ta đến…. xong ngta tới phòng mà e đã hẹn
Xong rồi làm,trong quá trình đấy em cũng vẫn nhớ những biện pháp phòng chống bệnh nên em không hề cho gmd dùng miệng nên chỉ cho sờ soạn cơ thể nhau thôi nhưng điều mả e lo lắng là không biết trong quá trình làm có bị rách bcs không
Vì lúc ý lần đầu qhe mà lại còn với gmd nên e cũng cẩn thận nên e tự bóc bcs và tự đeo( e có được giúp tuốt bcs xuống hết dvat nma e cgiac là vẫn chưa xuống hẳn ) do e sợ ngta có dịch chạm vào nhưng mà e lo lúc ấy e có chút say nên kí ức hơi mơ hồ chỗ nhớ chỗ quên nên e đã quên không bóp cái đầu bcs khi đeo vào mà cứ thế quan hệ luôn không dạo đầu gì mà lúc qhe thì ma sát mạnh nên e rất sợ bao bị rách vì như e bảo ở trên
Em xem trên mạng thì ngta bảo là phải bóc bcs theo đường kẻ với phải bóp xẹp phần đầu bao và bôi trơn các thứ…. nếu không sẽ có nguy cơ vỡ bao và rách bao do ma sát khi qhe mà em lại mắc phải đúng mấy cái lỗi đấy nên lúc qhe em vẫn nhắc gmd ktra xem có rách bao không thì ngta chả ktra kĩ càng gì chỉ rút ra sờ sờ quanh phần đầu khấc rồi bảo là không bị rách( vì ngta cũng làm mạnh nên e cũng hơi lo) ( một phần em cũng không chắc chắn vì lúc ấy em say với cả ánh sáng trong phòng không rõ nên e cũng không nhìn được tình trạng của bcs ) ( và sau khi xuất ra thì c gmd lấy một tờ giấy ướt bọc quanh dv của em rồi lấy bao ra luôn nên lúc ý em cũng không kiểm tra được gì luôn )
Lúc xuất ra xong cởi bao ra em thấy có chất nhầy dính ở đầu DV thì em đợi 1 tiếng sau về nhà vì e k yên tâm đồ dùng trong ks rồi vệ sinh lại sạch sẽ bằng nc xà phòng sau đó, các anh/chị cho em hỏi em có nguy cơ bị lây bệnh xã hội không ạ
Vì lúc xuất em ra cũng nhiều nên bao hơi trũng một tẹo ( do một phần e tuốt bao xuống dv lúc đầu cũng k xuống hoàn toàn em đoán vậy ) nhưng e sợ là do bao bị rách vì em sử dụng không đúng cách như em kể ở trên nên mới trũng hẳn xuống như thế ạ.Hôm nay em thấy trong người hơi nóng nữa ạ cho em hỏi em có nguy cơ gì từ tất cả những điều trên em vừa kể không ạ
Em viết hơi dài mong a/c thông cảm ạ, hic.