Trích dẫn Gửi bởi svalentino Xem bài viết
Em chào các anh các chị. Chuyện là em hay ngồi ở những nơi công cộng đông người phức tạp, chính xác là ngồi quán net công cộng. Thì hôm trước như mọi ngày khi đi về thay quần áo thì em thấy sau áo sơmi có 2 3 vết máu loang lổ khoảng đầu đũa. Do đã khô rồi nên sẫm màu vì từ lúc em ngồi quán net về nhà là khoảng 6 tiếng. Cũng lâu rồi nhưng giờ nghĩ lại em thấy sợ quá. Hôm ấy về mệt nên em cũng ngủ luôn với lại em cũng ko thể tự quan sát sau lưng mình xem những vết máu đó do đâu mà có. Giờ em lo lắng quá. Em có cần đi xét nghiệm ko ạ. Hay là do em lo lắng quá thôi phải ko anh chị... Nhỡ đâu chỉ là do mụn vỡ ra vì lưng em cũng co mụn nhưng làm gì có đến 3 vết như vậy. Cứ nghĩ đến hiv em cảm thấy rối lắm ạ.Em như bị ám ảnh vậy. Mong anh chị thôg cảm cho em...
Trích dẫn Gửi bởi svalentino Xem bài viết
Đúng là em suy nghĩ rất nhiều nhưng vết máu là có thật ạ. Haizzz. Em cần phải chấn chỉnh lại tâm lý mới đc. Tự nhủ rằng "ko sao đâu "....
Thứ nhất: Bạn không va chạm với ai, thì máu đó chính là máu của bạn. Như bạn nói thì đúng do mụn vỡ ra, và bạn hình dung lại tại sao lại có đến 3 vết như đầu đũa vậy, đó là vì khi mụn vỡ thì dính vào áo bạn, quá trình cử động thì lại dính vào chỗ khác, đến khi mụn không còn chảy máu nữa thì thôi.
Thứ hai: HIV không sống trên các vật dụng như ghế ngồi, bàn phím, bàn làm việc...
==> Bạn không có nguy cơ trong tình huống này, không cần XN. Bạn cần chấn chỉnh tâm lý ngay, tránh để ám ảnh sinh ra hoang tưởng.