em có 1 lần đi quan hệ với GMD ( có sử dụng BCS ko thì cũng ko nhớ nữa , say chã nhớ gì )
lần đó vào khoảng từ ngày 15/4->20/4 ( do lúc đó ko chú ý lo lắng lắm nên ko nhớ chắc chắn ngày , mà chỉ tầm trong các ngày đó )
-sau đó tầm 3,4 tuần : người em đột nhiên thấy lạ , toàn cái gì gì đâu , đau lặt vặt , rồi nổi hạch( chã bị nhiễm trùng chỗ nào cả ), tưa lưỡi nặng , đau khớp , nhứt đầu , buồn nôn .
đến đây mới lo lắng , lấy hêt can đảm đi XN :
lần 1 : 5/6 Xn anti hiv (nhanh) :AT , triệu chứng vẫn còn , cho dù đã đi XN vẫn còn lo lắng
lần 2: 4/7 Xn anti hiv (nhanh) : AT , đã đỡ lo hơn xíu , triệu chứng cũng ít dần , dc 2 tuần thì bị lại ( hạch vẫn còn tầm 2 cái ở háng , người mệt mỏi)
đến đây thì đi khám tổng quát cơ thể , kỹ càng bác sĩ phán chã bị gì cả ( ko xn HIV) : em ko bị gì cả sao lại nổi hạch , nghĩ lạn càng lo , ngày nào cũng sờ hạch cả , người thì mệt mỏi , hơi sốt , đổ mồ hôi . lo lắng típ
lần 3: 26/8 Xn anti hiv (nhanh) :AT ( cả 3 lần e đều XN ở BV đa khoa tư nhân) . XN lần 3 cũng thấy đỡ lo lắng nhiều , vì KTV nói ko sao đâu , yên tâm .
từ ngày đó đến giờ em vẫn còn hạch ? hay đổ mồ hôi vào ban đêm , dau khớp , cảm giác người sốt nhẹ , tưa lưỡi nhẹ , người mệt mỏi . tù ngày XN lần cuối đến giờ là đã 4 tháng nữa mà triệu chứng vẫn còn . em lo lắng quá à .
- hix mà em sợ đi XN típ lắm mấy a ơi . người ta nhìn mình giống như trên cung trăng về .
- Mong các A/C tư vấn giúp em : time em XN như vậy đã an toàn chưa ? em có nghe là 6 tháng phải XN lại , vậy là em phai đi XN lại à các A :( ? có khi nào XN sai ko các A ? và em XN = PP vậy có đúng ko ? PP XN có đáng tin cậy ?