Kết quả 1 đến 13 của 13

Chủ đề: lo sợ lây nhiễm khi đi dùng tay dính máu lau kính cận

Hybrid View

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    12-02-2014
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    tphcm
    Bài viết
    38
    Cảm ơn
    9
    Được cảm ơn: 0 lần
    Nhưng anh T ơi em sợ lúc dụi mắt bà ngoáy mũi máu vẫn chưa khô anh ạ. E đang định uống PEP. Mong anh cho lơi khuyên giờ em chán nản quá.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi utnguyen Xem bài viết
    Nhưng anh T ơi em sợ lúc dụi mắt bà ngoáy mũi máu vẫn chưa khô anh ạ. E đang định uống PEP. Mong anh cho lơi khuyên giờ em chán nản quá.
    Trời ạ, cho dù có dính chút máu như vậy cũng sẽ khô ngay, bạn ngoáy mũi thì sao, trừ khi nào tay bạn vừa nhúng vào máu tươi (có nhiễm H) ngay sau đó vừa ngoáy vừa cấu mũi cho bằng chảy máu thì may ra mới có nguy cơ, bạn rụi mắt thì rụi ngang ngón tay chứ không lẽ bạn lấy đầu ngón tay chọc vào mắt à. Tỉnh mộng đi cưng.

  3. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    108,098
    Cảm ơn
    1,955
    Được cảm ơn: 21,692 lần
    Trích dẫn Gửi bởi utnguyen Xem bài viết
    Nhưng anh T ơi em sợ lúc dụi mắt bà ngoáy mũi máu vẫn chưa khô anh ạ. E đang định uống PEP. Mong anh cho lơi khuyên giờ em chán nản quá.
    Bạn yên tâm,không ai dụi mắt mà vào con ngươi được,còn việc bạn có ngoáy mũi không làm lây nhiễm HIV.

  4. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    utnguyen (25-02-2014)

  5. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    30-01-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Khoa Thần Kinh
    Bài viết
    18
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 4 lần
    Trích dẫn Gửi bởi utnguyen Xem bài viết
    Nhưng anh T ơi em sợ lúc dụi mắt bà ngoáy mũi máu vẫn chưa khô anh ạ. E đang định uống PEP. Mong anh cho lơi khuyên giờ em chán nản quá.
    Không thể nào có chuyện lây cho em được. E quá lo lắng dẫn tới hoang tưởng mất rồi.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •