Gửi bởi
Tuấn_acer
Ngày 26/01 tức cách đây 18 ngày em có quan hệ tình dục với GMD. Đây là lần đầu tiên em quan hệ tình dục trong đời. 30p xong em rất lo lắng
1. ko biết GMD đó có hiv hay ko.Vì giá có 300k, có thể họ trả thù đời
2. Em có sd BCS nhưng do ko có kinh nghiệm nên lúc trước và sau khi quan hệ em ko hề nhìn và kiểm tra, phòng lại khá là tối nên em cũng ko nhớ chính xác là bcs có gặp vấn đề như rách, thủng hay tuột ko
3. E rất lo sợ mình có nguy cơ bị HIV. nếu có thật thỳ em sẽ tự tử mất.
EM Ở HN MONG ĐƯỢC ACHI TƯ VẤN. hôm nọ em đi bói thầy bói còn phán rằng bởi vì em tên tuấn nên em mạng nhỏ TT