
Gửi bởi
Namnguyensl90
Chào các a chị trong diễn đàn.thời gian qua thật sự là khó khăn với cá nhân e.sống như 1 ng tự kỷ và chỉ bt vùi đầu vào việc làm.bạn bè gọi đi chơi mà e luôn có cái mặc cảm như mình đã bị H vậy :( e cũng chả để ý là đã bao lâu kể từ ngày có nguy cơ nữa.hôm nay e đưa bạn đi khám da liễu ở bệnh viên da liễu trên e.nhìn cái phòng xét ngiệm làm e lại sợ hãi.e đánh liều vào làm 1 cái xn sau nguy cơ chắc khoảng 7 tháng r.và rất vui mừng khi nhận kq âm tính bằng pp test nhanh determine.e cũng làm xn tất cả các bệnh tình dục khác đều âm tính.a chị có thể cho e bt là Hiv và các bệnh như giang mai.mào gà v.v.v âm tính sau 7 tháng và ko có nguy cơ mới thì đã chắc chắn là an toàn chưa ạ.vì e cũng đọc 1 số bài nói là bệnh xã hội phải 1 năm mới chắc :( hnay e nhận kết quả vừa vui vừa buồn.vui vì có thể mình đã an toàn.buồn vì thời gian qua do lo sợ mà đã đánh mất bao nhiêu cơ hội cũng như mối quan hệ :(