
Gửi bởi
binhyen
Cảm ơn A Tuấn,
Thú thật thì khi em gửi những lời này, E cũng biết là câu trả lời của anh hay của các bạn sẽ như vậy. Nhưng làm sao em cóthể thoát khỏi sự stress này a!
Chính vì vậy, mà sáng nay em đã đến bệnh viện để xn, híc híc nhưng đến tt Chân trời mới ở Bạch Mai thì giờ ko còn hoạt động, bỏ rồi a! Mai Em tính đi xét nghiệm ở Viện vệ sinh dịch tễ TW a! Stress mệt mỏi quá rồi a ạ. không thể nào tập trung vào công việc đuợc. Mỗi khi làm về, nhìn thấy vợ con mà em thấy ko thể nào chịu đựng đựoc nữa đó. Nếu như ko quan hệ với vợ hôm truớc và nếu có thì dùng bcs thì tâm trạng em đã ko như bây giờ anh ạ!
Giờ e phải làm sao hả A