
Gửi bởi
binhyen
Cảm ơn Anh Tuấn,
Nếu như không có trang web của anh, chắc những nguời gặp trường hợp như em không biết làm thế nào và cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa! E viết lên, cũng thấy thoải mái hơn phần nào a a!
Nhưng đúng là, E phải cầm vào cái bằng '' thạc sĩ'' kia thì mới yên tâm phần nào, nhưng chắc để thoát hoàn toàn thì lại ngồi đợi. Em biết là hơi hoang tưởng nhưng chả biết làm sao giờ. Hàng ngày đi làm về, hùng hục làm việc nhà cho vợ cho nhanh hết ngày, nhưng cứ nhìn thấy vợ con lại nghĩ lung tung a!
Đi làm thì chả làm việc toàn vào đây xem thông tin, rồi 1 số web hay tư vấn từ các chuyên gia nước ngoài...
Đợi thêm 1 tuần nữa chắc đầu em cũng u mê đi nhiều lắm đấy. E tính mai sẽ làm ngay cái PCR ở viện vệ sinh dịch tễ trung ương, em đọc thấy cái này có thể phát hiện sớm. Thông trường nếu truờng hợp nào nhễim thật thì phương pháp này có thể xác định trong thời gian nào a nhỉ? và vấn đề + tính giả nữa chứ, híc....E đang đâu đầu quá!
Một đống công việc cần triển khai mà đầu thì cứ H I với chả V :)