em cũng chỉ mong là ko sao thôi,hôm nay định nói với bố mẹ thì đứa bạn nó ngăn lại,mới 2 ngày mà em đã chẳng ăn uống đc gì rồi.
Đó là do tâm lý của bạn chưa ổn định...
Bạn nên trang bị kiến thức về H cho chính bạn... thì lúc đó chính bạn sẽ trã lời cho trường hợp của bạn là ko có nguy cơ...
Đến diễn đàn chỉ biết cấm đầu hỏi, chứ có bao chừ chịu đọc cái BQT chai sẻ đâu, đến giờ ny mà còn 3 tháng 6 tháng rùi PCR, Botay@.com
những gì mọi ng tư vấn em đều đọc mà,nghe mọi ng tư vấn em thấy yên tâm,chẳng qua là do tâm lí thôi ạ,nghe dc nhiều ý kiến khác nhau nên em băn khoăn lắm chứ,anh chị chắc gặp nhiều trường hợp như em rồi nên chắc cũng hiểu.