hi,cảm ơn a ạ.e cũng còn nhớ lúc đó e kêu nó chả có tý nước nôi gì thì cô gái đó nói ko có thì a rách bao từ lâu rùi.e đòi .......cô gái đó nó ko cho nó kêu dơ.vậy chắc cô ta cũng sợ anh nhỉ. mà e quên mất là đợt trước tết giáp ngọ em có đi tiếp khách nhậu xong em dẫn khách đi massager cô bé đó oroal sex cho e,cô ta nói đang bị đèn đỏ,e ko tin e chọc tay vào lát ra thấy máu e sợ,em lấy khanh lau tay đi,và cũng ý thức dc là ko cầm vào DV lát hồi xong xuôi thì em hỏi cô ta có bị lở miệng ko ,cô ta nói bị nhưng khỏi rồi,và em hỏi lúc nãy ấy khăn lau đi có để vết máu dính vào ko thì cô bé đó nói ko,1 lúc sau cô bé đó thấy em hỏi nhiều vấn đề nên cô ta bảo ko sao đâu,mà em vẫn hỏi đến lúc xuống thang máy,em cứ nhìn cô ta = ánh mắt hoài nghi,cô ta hù lại em là về đi xét nghiệm đi???????hix e nản thật rùi