Kết quả 1 đến 20 của 169

Chủ đề: mong các anh chị tư vấn giúp em về nguy cơ này! QHTD có dùng bao cao su

Hybrid View

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    16-02-2014
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    111
    Cảm ơn
    25
    Được cảm ơn 1 lần.
    hiện em sợ quá các anh! ban đêm ngủ cũng bị ám ảnh! cứ nghĩ đến HIV là run tay! và tự trách bản thân! em sợ phải đối mặt với kết quả không tốt! em như người mất hồn! bạn thân của em là con gái thấy em buồn nên nó cũng buồn theo! em không dám nói cho nó biết! em cứ suy nghĩ và tưởng tượng lại rằng " không biết lúc đó mình có sai sót gì không?" nếu có em cũng không biết làm thế nào! à anh ơi! em có thể gửi mẫu máu vào để xét nghiệm không? nếu được thì phải làm thế nào ạ!?
    ads

  2. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lamloicuocdoi Xem bài viết
    hiện em sợ quá các anh! ban đêm ngủ cũng bị ám ảnh! cứ nghĩ đến HIV là run tay! và tự trách bản thân! em sợ phải đối mặt với kết quả không tốt! em như người mất hồn! bạn thân của em là con gái thấy em buồn nên nó cũng buồn theo! em không dám nói cho nó biết! em cứ suy nghĩ và tưởng tượng lại rằng " không biết lúc đó mình có sai sót gì không?" nếu có em cũng không biết làm thế nào! à anh ơi! em có thể gửi mẫu máu vào để xét nghiệm không? nếu được thì phải làm thế nào ạ!?
    Bạn không có nguy cơ nên hãy chấn tĩnh tinh thần, đừng để biến thành nạn nhân giống trường hợp thế này:

    Ám ảnh quá mức vì sợ nhiễm HIV.


    Bệnh thần kinh (hoang tưởng)

    Stress là gì ????? Hậu quả của Stress gây ra.


  3. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lamloicuocdoi Xem bài viết
    hiện em sợ quá các anh! ban đêm ngủ cũng bị ám ảnh! cứ nghĩ đến HIV là run tay! và tự trách bản thân! em sợ phải đối mặt với kết quả không tốt! em như người mất hồn! bạn thân của em là con gái thấy em buồn nên nó cũng buồn theo! em không dám nói cho nó biết! em cứ suy nghĩ và tưởng tượng lại rằng " không biết lúc đó mình có sai sót gì không?" nếu có em cũng không biết làm thế nào! à anh ơi! em có thể gửi mẫu máu vào để xét nghiệm không? nếu được thì phải làm thế nào ạ!?
    XN máu thì phải đến nơi XN trực tiếp. K thể gởi mẫu máu đi vòng quanh thế giới. Chính ngay các bạn có mặt tại nơi XN mà còn chưa tin vào KQ XN huống gì gởi mẫu máu đi XN

  4. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,226
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lamloicuocdoi Xem bài viết
    hiện em sợ quá các anh! ban đêm ngủ cũng bị ám ảnh! cứ nghĩ đến HIV là run tay! và tự trách bản thân! em sợ phải đối mặt với kết quả không tốt! em như người mất hồn! bạn thân của em là con gái thấy em buồn nên nó cũng buồn theo! em không dám nói cho nó biết! em cứ suy nghĩ và tưởng tượng lại rằng " không biết lúc đó mình có sai sót gì không?" nếu có em cũng không biết làm thế nào! à anh ơi! em có thể gửi mẫu máu vào để xét nghiệm không? nếu được thì phải làm thế nào ạ!?
    Bạn phải đến trực tiếp các cơ sở xét nghiệm HIV,không có cơ sở nào mà nhận máu từ bệnh nhân đem đến để xét nghiệm.Trừ những trường hợp có chức năng từ bệnh viện này chuyển sang bệnh viện khác.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •