Gửi bởi
tranmanh
cách đây 6 tuần sau 1 lần đi liên hoan cùng mấy anh em trong cty em có đi qh với gmd , không hiểu sao luc đó trong đầu nghĩ gì mà em lại có hình vi oral sex với cô gái mại dâm đó . hiện tại bây giờ ngày nào em cũng rất lo lắng em vẫn còn qua trẻ vừa mới ra trường mọi thứ với em mới chỉ bắt đầu . gần 1 tháng nay tâm trạng em càng thấy hoang mang hơn khi em soi gương và thấy abidan của mình có vẻ hơi to nhưng hoàn tàn không có hiện tượng đau hay rát họng , em sờ kỹ dưới hàm thì thấy có hạch nhưng các hạch này thì em thấy chúng xuất hiện cũng khá lâu rùi . hum vừa rùi em có đi tới bệnh viện tai mũi họng tw khám nội soi thì bác sỹ bảo abidan bình thường dặn em là không cần quá lo lắng về hạch . bs nội soi và kết luần em bị viêm họng mãn tính . từ ngày có hành vi nguy cơ em có theo dõi sức khỏe bản thân thấy không có hiện tượng sốt , mỏi cơ hay nhức đầu ....
L nào em cũng nghĩ mình bị hiv nên tâm trạng mệt mõi stress nặng ,nhìu khi thấy mệt không biết có phải do em bị stress , do công việc của em phải đi lại nhìu ( có ngày phải đi bộ mấy km trong công trường ) khiến em mệt hay là mệt do tc của hiv nữa
MÔNG ANH CHỊ TRONG DIỄN ĐÀN TƯ VẤN GIÚP EM VỚI EM ĐANG RẤT HOANG MANG