Em đã tham khảo 1 số bài viết trên diễn đàn, nhưng em xin lỗi em thật sự vẫn rất hoang mang và lo lắng, cảm thấy có lỗi với bố mẹ các anh chị trong diễn đàn cố gắng giúp em với ạ. em rất cám ơn các anh chị :(
Để em trình bày sự việc vào ngày 14/02/14 sau khi nhậu say xong, không biết nổi hứng thế nào mà em lại tạt vào quán massage.

+Sau khi massage xong thì em có đồng ý quan hệ với GMD, khi QH em có dùng BCS (loại durex 30k 3 cái), trong khi quan hệ em dùng tay sờ lên vùng kín của GMD (chỉ ở ngoại thôi chứ không cho vào trong) rồi dùng cái tay ấy sờ lên đầu ti, sau đó em có hôn lên đó.

+Và sau khi xuất tinh e có cố gắng ấy thêm mấy cái rồi mới rút ra, khi rút ra em thấy bao hơi lõng vì DV xìu xuống, tinh dịch hình như có rỉ ra ngoài nhưng đầu DV vẫn còn ở trong bao, cô massage lấy bao ra cho em, về đến nhà thì em có vệ sinh DV bằng xà phòng cục lifeboy rồi đi ngủ.

Nhưng vấn đề là vào ngày 17/02/14 thì có triệu chứng đau bụng và đáng sợ hơn là bị ZONA, em share trên mạng thì có nói bệnh zona thường gặp ở bệnh nhân HIV e mới phát hoảng, từ trước tới h có khi nào bị đâu, nhè cái thời gian này thị lại bị em hơi nghi ngờ, anh chị cho em hỏi người nhiễm HIV thì sau bao lâu mới có triệu chứng nhiễm ZONA ạ , hiện tại em đang rất lo sợ và stress nặng luôn :(,

Bây h còn kịp để em dùng thuốc chống phơi nhiễm HIV không ạ, em xin thêm cái địa chỉ xét nghiệm ở Đà Nẵng luôn ạ, anh chị tư vấn giúp em với ,em mới có 23 tuổi thôi, em vẫn còn nhiều ước mơ hoài bão ở phía trước, nếu nhiễm HIV chắc em không sống nổi mất.