Trích dẫn Gửi bởi cute9k Xem bài viết
anh ơi, em xin lỗi vì đã ko nói ra nguy cơ này ngay từ đầu (vì nó hơi tế nhị) nhưng do hiện tại em vẫn bị sốt 37,6độ nên em xin trình bày vs a như sau. Thực ra cái vết xước ở tay hôm ý (nguy cơ 2) , em cũng ko dám chắc đc có phải là do gai cây quất đâm vào em hay ko hay là do buổi sáng cùng ngày hôm đó (9/2-ngày Thần Tài), em đi xếp hàng mua vàng ở 27B Phan Đình Phùng-HàNội, hiện tại em đang lo lắng rằng: liệu có phải trong lúc em xếp hàng, lúc đó người xếp hàng lại đông và khá lộn xộn, em lại ko may bị ai đó dùng kim tiêm dính máu quệt hay chích 1 phát vào tay và gây nên vết xước đó hay ko (vết xước đó dài khoảng 1cm, ở ngón tay cái). Sự thật là giờ em bị sốt như này cũng mấy ngày rồi, lại còn bị nổi hạch vs đi ngoài nữa, em hoang mang lắm :(
Hoang tưởng vừa thui. Kim đâm mà k biết hả??? Da bạn da tẩu hay da voi hoặc da Khủng long?? Xin lỗi bạn chứ kim đâm bò còn rống chứ đừng nói là da người. Tốt nhất đặt cái áo giáp sắt mặc vào ra đường khỏi sợ kim tiêm đâm nhé