
Gửi bởi
Ngoctoan
Anh chị ơi hôm qua em bị thằng em họ rủ đi Đồ Sơn, em sợ lắm nhưng vì sỹ nên cứ đi. Em vào phòng cô ấy lấy cái khăn bẩn lau cái ấy của em rồi thổi kèn. Rồi lắp bao rồi ngồi lên. Em thấy bị tuột khoảng 1 đoạn cô ấy kéo lại. Rồi đổi tư thế em nhấp khoảng hơn 10 phút mà có lúc nhấp rất nhanh rồi ra. Em rút ra chạy vào tháo bcs đáp đi rồi rửa nước ấm rồi mặc quần áo. Về nhà em sợ lắm, em còn bị lông dắt vào cậu nhỏ rất đau k biết có dính cái nước của cô ấy không. Em sợ lắm, về nhà đọc thôi kèn, lại lau bằng cái khăn bẩn bẩn nữa chứ, lại không rửa xà phòng nữa chứ, lại không biết cho nước kiểm tra cái bcs mà vất đi luôn. Huhu anh chị ơi em phải làm sao bây giờ.