Chờ đợi là hạnh phúc....
Chờ riết cũng già luôn ...
Chờ đợi là hạnh phúc....
Chờ riết cũng già luôn ...
Cái ông nội nhân viên ở OPC Mỹ Tho khám bệnh cho mình
mà xưng mày tao với mình các bạn à ...
Mình méc ông anh xong... Bữa đó , họp lại chối là không có ... Kaka... Cho chừa cái tật.
Mình thì không như các bạn. Thật sự mình không có H, nhưng mình đang sống chung với người có H là người chồng mình yêu thương nhất trên đời. Mình với anh quen nhau đã 14 năm đều vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng niền vui chẳng tày gang, vào 2020 anh bắt đầu bị sùi mào gà ở hậu môn, nổi hạch ở cổ, lưng và mang tai. Lưng thì bị nổi mụn rất nhiều, uống thuốc và điều trị như thế nào cũng không hết. Nhưng lúc đó 2 đứa mình không nghĩ là anh bị nhiễm H. Đến khi 2 đứa quyết định dẫn anh đi cắt trĩ và kết hợp đốt sùi mào gà bên trong hậu môn thì bác sĩ khuyên anh nên xét nghiệm HIV mình và anh cùng đồng ý. Những tưởng anh an toàn với H nhưng bác sĩ lại bato anh đã nhiễm. Lúc đó anh suy sụp hẳn, anh khóc rất nhiều. Mình sau khi nghe tin anh nhiễm mình cũng đi xét nghiệm tại OPC Quận 10, thật may mắn mình âm tính với H. Anh cũng như trút được gánh nặng trên vai. Anh bắt đầu tâm sự, anh đã có đôi lần nghe theo bạn bè chơi ma tuý đá và quan hệ không bao với bạn tình bên ngoài và anh hứa anh sẽ không như vậy nữa, anh sợ rằng mình sẽ bỏ anh mà đi. Nhưng thật sự là từ đầu tới cuối mình không hề có ý định bỏ rơi anh vì anh là người có H. Vì mình biết hiện nay anh rất hoản loạn, nếu mình bỏ rơi anh có thể anh sẽ tự tử. Bên nhau đã 14 năm không có tình thì còn có nghĩa nên mình không thể làm vậy với anh. Và cứ thế mình với anh đã đi trên con đường này được 2 tháng. Từ khi anh điều trị Arv các bệnh lý lúc trước đã thuyên giảm Nhưng bệnh sùi mào gà của anh thì cứ không khỏi, tái đi tái lại nhiều lần làm cho anh lại 1 lần nữa suy sụp tinh thần, nhiều đêm mất ngủ mình cũng thức trắng đêm để trong chừng và động viên tinh thần của anh. Mình không muốn nhân cơ hội này nói với mọi người cũng như tâm sự nỗi lòng của mình, các bạn đừng bao giờ thử ma tuý đá nhé.
dungnoixanhau2020 (18-03-2021),nguyentu (24-01-2023),Đã 1 Lần Sai (02-08-2021)
Yêu thương rồi cũng xa cách, có những thứ cứ ngỡ sẽ bên ta mãi mãi.. nhưng không!! Thời gian đủ lâu để ta chiêm nghiệm về 1 cuộc đời, 1 số phận mà do chính lỗi lầm của mình tạo nên. Buồn lắm chứ, nhưng đành chấp nhận vậy. Đến rồi đi, cứ như 1 vòng tròn lẩn quẩn trong cái thế giới của những con người như chúng ta. Ôi xót xa cho 1 kiếp người trót mang lầm lỡ, trót trao ai đó trái tim của mình. Ta lấy lại được không!? Ta lấy lại được không!? Ta tự hỏi ta cho bao nhiêu là đủ để người đừng rời xa ta, câu trả lời chỉ có trong tiềm thức, 1 câu trả lời vô vọng. Tất cả âu cũng là do duyên số, buông xuống vậy, tự nghĩ thế cho lòng thanh thản sống những ngày tháng còn lại trên đời.
Mình là bot, 31t rồi, ở tp hcm. Có anh top nào cùng cảnh ngộ hãy kết bạn chia sẻ nhé!
Tywao2712@gmail.com
Lần sửa cuối bởi Andyly, ngày 25-11-2021 lúc 18:58.
Tình hình dịch covid , mọi người chắc ai cũng lãnh thuốc khó khăn nhỉ???
sao ko ai lm quen het nhi ? ^^
Mọi người khỏe không ạ???
BotGymTimFWBsg (05-04-2022)
Ngưỡng mộ bạn tăng cân tốt thật ,
Hiz, mắc chứng gì mà đêm nay không ngủ được vay nè?!
Anh/ Em dùng thuốc, lâu lâu có bị khó ngủ không ?
mình là Bảo (1992), thời gian rảnh thương xem phim kinh dị, chạy bộ, tập gym
Vui biết cả nhà nhe
Có ai uống ARV ban đầu tụt cân sau đó cái tăng cân không phanh như mình không......
Đã lâu ko vào đây rồi nhỉ
Thấy yêu đương khổ thiệt....
Mà ai cũng muốn tìm nhỉ!!...
Buồn quá.... Có ai giả bộ nói thương tui đi
Chào Út , mat tay lam may cho anh mot ban dê tâm su , anh năm nay 58 t . Tìm bạn khoảng 50t trở lên . Có cung hoan cảnh , cảm ơn em nhiều. Email ( thanhtruc310166@gmail.com)
Có 11 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 11 khách)