Chào mọi người.

Thật khó có thể chấp nhận được sự thật khi mình nhiễm H ngày 23/8/2017 là ngày đen tối nhất của đời mình, có lẽ mình cũng như các bạn tự trách bản thân, hối hận, hay cố gắng tìm một lý do.. Nhưng đến bây giờ thì mình đã hiểu là không còn cách nào khác là chấp nhận sự thật này.. Đã lặng thầm đọc mấy trăm trang DD mình thấy mỗi người là một hoàn cảnh và ai cũng đang cố gắng sống tốt hơn bản lĩnh hơn, đó như là một động lực cho mình thêm sức manh để sốnh trách nhiệm hơn, ý nghiã hơn và kiên cường hơn. chúc các bạn luôn khoẻ mạnh và kiên cường hơn nữa để đối diện với bão táp phong ba của cuộc đời.