
Gửi bởi
kiseki
Cách đây vài tuần do uống rượu say mình đã quan hệ với GMD..hôm đó do không biết mình đã mang 2 bcs sau lên mạng mới biết đeo như vậy dễ rách. Sau khi quan hệ xong mình cũng không kiểm tra lại bao nhưng sau khi xuất tinh xong mình có nhấp thêm vài nhấp. Xong xuôi gái GMD có hỏi mình là "anh có ra không"..mình trả lời là" anh ra không e không cảm nhận được à", sau em ấy nhìn vào dương vât vẫn đeo bao của mình bảo là "a ra rồi đây là gì"..lúc đó hơi tối với say nên mình cũng o biết nữa nhưng nhìn qua hình như là đầu dương vẫn trùm bao , mình hơi lờ mờ thấy hình như đầu bao rất ít tinh dịch(có khi bị rách chảy ra ngoài rồi ấy)sau đó mình tháo bao vứt đi không kiếm tra lại có rách không...về nhà mình sợ quá khi đọc được thông tin dùng 2 bcs dễ rách ..mình ngu quá không kiểm tra lại bao,say nên mắt với đầu óc cũng lơ mơ chỉ sợ đeo 2 bcs nó ma sát thủng, rách lỗ chỗ thôi ..dù được chị Hà tư vấn không sao nhưng vẫn xin hỏi anh Tuấn..mọi người cho mình hỏi trường hợp của mình có nguy cơ không..mình sợ quá mặc dù thời gian vừa qua đã cố gắng bình tĩnh sống như thường nhưng mình o thể hết lo với thoải mái được. Nghĩ đến đi xét nghiệm cũng sợ nữa