Gửi bởi
thanhhoabuon
Chào anh (chị) trong Diễn đàn, hiện tại em đang sống trong nỗi sợ hãi, dằn vặt và ám ảnh nặng nề, hôm nay vừa tròng 2 tháng e có hành vi nguy cơ, một lần bạn bè rủ rê trong men rượu e đã không kiềm chế đc bản thân, e đã có quan hệ với GMD có sử dụng BCS (sau khi qh e kiểm tra bao k bị rách), nhưng nguy cơ của e là đã hôn AD GMD khoảng 30 giây trong tình trạng răng miệng vừa đi lấy cao răng xong, e lấy cao răng xong thì có đi uống bia, sau khoảng 2 tiếng thì e thực hiện hành vi nguy cơ, sau 1 tháng thì e bị zona thần kinh vùng cánh tay, 1 ít ở ngực và 1 ít ở đầu gối, sau 1 tuần bôi + uống thuốc thì khỏi, e cũng có triệu chứng mệt mỏi, (nhưng hiện tượng này cũng do công việc mang lại, e chắc chắn thê, cộng với căng thẳng lo lắng bệnh tật nữa), bây giờ e muốn đi làm XN lắm nhưng không đủ can đảm, e là 1 thanh niên trước đến giờ hiền lành, đứng đắn, công việc ổn định, vì 1 phút bồng bột mà phải chuốc lấy sự dày vò, ám ảnh, mong anh (chị) tư vấn giúp e là e có nguy cơ cao không, và sau 2 tháng đi XN có cho kq chính xác , cảm ơn anh (chị), mong hồi âm !