Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Tạm biệt nhé yêu thương

Threaded View

  1. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    01-08-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hà lội dữ dội
    Bài viết
    19
    Cảm ơn
    12
    Được cảm ơn: 9 lần
    Trích dẫn Gửi bởi skymoon2501 Xem bài viết
    Nhầm rồi anh à,em không còn tha thiết như ngày hôm qua nữa
    Em nhắm mắt để quên đi một bóng hình
    Cười gượng để cố dấu nỗi đau
    Em của ngày hôm nay đã thay đổi
    Em buông ,em thả ,em trả yêu thương về nơi em mượn
    Em sẽ là em của lúc trước
    Ai làm em khóc..ít khi em khiến họ cười.
    Nếu đã quên sao phải nhắm mắt
    Sao gượng cười lòng lai thấy đau
    Em mãi là em không thể khác
    Tim vẫn gọi sao lòng bảo buông
    _____________________________
    Em mãi là em không thể thay đổi
    Vay mượn tình khó trả lắm em ơi
    Ai làm em khóc là người em nhớ
    Người cho em cười em sẽ mau quên

  2. Những thành viên đã cảm ơn mottraitim cho bài viết này:

    skymoon2501 (16-08-2013)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •