chào các anh chị,em biết mình có lỗi,lạp nhiều nic,mong anh chị bỏ qua., trong tất cà các nic,có níc KẺ BỆNH HỌAN,thực ra em chính là chủ nhân níc này,em ko muốn giấu nữa,thực sự,em ko nhưng bị hoang tưởn,mà còn bị bệnh hoạn,thích đồ lót con gái nữa,hôm nay em lấy hết dũn cảm nói ra mong các anh chị chia sẽ với em,và em đã xét nghiêm rất nhiều,
-có điều em còn lăn tăn,em là sinh viên đi trọ họọc hà nội,cách đây 10 ngày em có lên sân thượng tầng 6 của khu nhà trọ lúc 2 giờ đêm để thủ dâm,,không biết có phải do em bị ám ảnh hay k,lúc đó em cởi hết quần áo ra,mặc quần áo con gái và nằm ra sân thuong thủ dâm,lúc thủ dâm xong em xuống phòng mình kiểm tra, thấy 2 cái nút mụn đầu kim,em lại liên tuong bi kim tiêm đâm,,trong khi nguoi em ko bị chảy máu,liệu em có bị kim tiêm đâm ko,do lúc đó trời tối và thủ dâm đag suong nên em có thể bị kim đâm mà ko thấy đau ko,liệu có chuyện này xảy ra ko
-1 tuần em xét nghiệm hiv 3 lần,liệu bị thiếu máu ko,có bị suy nhuoc o thể ko,2 tuần 5 lần em đi xét nghiệm liền
- hôm nay là 11 ngày sau vụ thủ dâm trên tầng 6 khu nhà trọ,em đi xét nghiệm combo ở bv hồng ngọc,bác sĩ hỏi nguy cơ là gì,em chẳng dám nói nguy cơ của em là sợ bi kim đâm khi thủ dâm,kết quả âm tính sau 11 ngày,và chỉ số S/CO là 0,11
*tổng kết, : huhu,em vua bệnh hoạn,vừa hoang tuong,cứ gì cũng nghĩ toi hiv,em chết mất,mong anh chị cho em loi khuyen,có nên xét nghiem nua ko,huhu