ban đầu em phát hiện cái nốt đỏ đỏ em liền nghĩ ngay đến ai đã đâm em,nhưng khi gãi thì thấy nó ngứa ngứa như đâm da non,lúc đó em đã yên tâm là bị muỗi cắn(bên cạnh còn có 1 vết muỗi cắn nữa gãi vô ngứa),em gãi đến khi rách da luôn để khẳng định là mình bị muỗi cắn hay không,thậm chí còn nặn nữa,nhưng tự nhiên hôm nay mới để ý thấy tự nhiên có cái vết gì đó tròn tròn trên đỉnh cái nốt ấy,cũng bằng dấu kiêm ý nhưng lại ko sâu mà dẹt bằng miếng da gàu,em ko biết có phải do em gãi nên có cái tròn tròn ấy ko,hay là do thằng nào đâm nên có nó.nếu bị kiêm đâm thì phải sưng và đỏ ửng đúng ko,em ko có sưng mà 2 ngày nay nó vẫn hình dạng như vậy,đè mạnh vào thì thấy ko đau ko nhức