2 năm trước mình có 1 lần ngu ngốc quá đã úp mặt vào Âm Đạo của GMD và bú, liếm Âm Đạo. sau đó về nhà 2 ngày mình bị sốt và nổi một cái nhọt ngay bẹn ! ngày hôm sau nhọt sưng to thì hết sốt và nhọt đã được mể lấy ngòi ra. Sau đó mình bị viêm họng hạt rất nặng kéo dài 7 tuần và BS cho uống rất nhiều kháng sinh. Qua 2 tháng cơ thể mình lúc nào cũng mệt mỏi đau cơ ! Qua tìm hiểu trên diễn đàn rất kỹ thì mình biết hành vi này của mình là không có nguy cơ mình cũng an tâm và không để ý đến nó nữa. Nhưng cảm giác sợ và lo lắng về HIV lại 1 lần nữa xuất hiện khi mình mới có vợ được 5 tuần và sau khi quan hệ được đúng 5 tuần thì vợ mình bị viêm họng và ho có đàm, nước mũi chảy rất nhiều (như bị cảm cúm) điều này làm mình lại suy nghĩ về HIV hay là 1 bệnh gì khác, tại sao 2 lần lại trùng hợp và có biểu hiện giống nhau và giống như mình đã nhiễm HIV. Tuy nhiên đi XN mình không dám vi lo sợ lắm ! Mình mong mọi người dành tý thời gian tư vấn giúp mình để mình bớt lo lắng ! Cám ơn mọi người rất nhiều !