Trích dẫn Gửi bởi Buriam United Xem bài viết
LÚC ĐÓ XÉT NGHIỆM EM NHẮM MẮT LẠI VÌ LO SỢ,LÚC ĐÓ Y TÁ CHỌC KIM VÀO,NHUNG HÌNH NHƯ KO THẤY MÁU RA,XONG EM MỞ MẮT RA THẤY MÁU DÍNH Ở ĐẦU KJM,XONG RỒI CÔ Y TÁ ĐÓ LẠI CHỌC TIẾP KIM VÀO TAY EM,EM SỢ LÍC ĐÓ CÔ ẤY THAY KIM DÙNG RỒI ĐỂ CHỌC LẤY MÁU EM, HJC,em thấy trên mạng có nhiều nguoi bi hiv do y tá dung 1 kim lấy máu,ơ bến tre áy,có 12 nguoi bj huv vì dùng chung kim
Đó thấy chưa, bạn kể xong là biết óc bạn có vấn đề rùi => EM NHẮM MẮT LẠI VÌ LO SỢ,LÚC ĐÓ Y TÁ CHỌC KIM VÀO.==> Đây là lần chọt thứ nhất, cho dù bạn k thấy máu ra nhưng mũi kim đã đâm vào tây vạn th2i hiễn nhiên mũi kim phải dính máu.
Còn đây là hoang tưởng và suy diễn =>
XONG RỒI CÔ Y TÁ ĐÓ LẠI CHỌC TIẾP KIM VÀO TAY EM,EM SỢ LÍC ĐÓ CÔ ẤY THAY KIM DÙNG RỒI ĐỂ CHỌC LẤY MÁU EM