
Gửi bởi
hyvongsongsot
Cảm ơn anh,em thông rồi,tại em lo lắng quá,ra trường đi làm xa với bao nhiêu người kì vọng ở em,nhất là ba mẹ em,em sợ bị vô sinh,sợ bị H,rồi sợ mọi người kì thị em,sợ ba mẹ buồn vì em,sợ người yêu em tổn thương.Năm nay em dự định cưới vợ vì ba mẹ hối thúc,nhưng em ko dám,em xa lánh người yêu vì sợ lây bệnh cho cô ấy,chỉ khi nào chữa khỏi sùi mào gà và chắc chắn là mình không bị thêm bệnh tình dục nào nữa thì em mới dám đặt vấn đề với cô ấy vì em chưa từng quan hệ với cô ấy nên em phải làm vậy.Tại giờ em đang bị sùi mào gà nên đầu óc em cứ bấng loạn cả lên,chắc em phải làm xét nghiệm thêm lần nữa để chắc chắn.Em sống xa nhà,thiếu thốn tình cảm và bị tổn thương vì tình yêu nên trong thời gian suốt 5 năm qua em đã hư hỏng nhiều.Giờ thì em nhận thấy tình cảm của mình,và không muốn làm ba mẹ buồn nên quyết định đi xét nghiệm để có thể trở lại là mình.Trước giờ em luôn trốn chạy với các thông tin về bệnh tình dục,một phần vì chủ quan,và vì sợ,sợ đọc thấy những thông tin đó rồi lại lo lắng.Năm nay em dự định cưới vợ vì ba mẹ hối thúc,nhưng em ko dám,em xa lánh người yêu vì sợ lây bệnh cho cô ấy,chỉ khi nào chữa khỏi sùi mào gà và chắc chắn là mình không bị thêm bệnh tình dục nào nữa thì em mới dám đặt vấn đề với cô ấy vì em chưa từng quan hệ với cô ấy nên em phải làm vậy.Tại giờ em đang bị sùi mào gà nên đầu óc em cứ bấng loạn cả lên,chắc em phải làm xét nghiệm thêm lần nữa để chắc chắn.Em sống xa nhà,thiếu thốn tình cảm và bị tổn thương vì tình yêu nên trong thời gian suốt 5 năm qua em đã hư hỏng nhiều.Giờ thì em nhận thấy tình cảm của mình,và không muốn làm ba mẹ buồn nên quyết định đi xét nghiệm để có thể trở lại là mình.Trước giờ em luôn trốn chạy với các thông tin về bệnh tình dục,một phần vì chủ quan,và vì sợ,sợ đọc thấy những thông tin đó rồi lại lo lẳngbao nhiêu người kì vọng ở em,nhất là ba mẹ em,em sợ bị vô sinh,sợ bị H,rồi sợ mọi người kì thị em,sợ ba mẹ buồn vì em,sợ người yêu em tổn thương.Năm nay em dự định cưới vợ vì ba mẹ hối thúc,nhưng em ko dám,em xa lánh người yêu vì sợ lây bệnh cho cô ấy,chỉ khi nào chữa khỏi sùi mào gà và chắc chắn là mình không bị thêm bệnh tình dục nào nữa thì em mới dám đặt vấn đề với cô ấy vì em chưa từng quan hệ với cô ấy nên em phải làm vậy.Tại giờ em đang bị sùi mào gà nên đầu óc em cứ bấng loạn cả lên,chắc em phải làm xét nghiệm thêm lần nữa để chắc chắn.Em sống xa nhà,thiếu thốn tình cảm và bị tổn thương vì tình yêu nên trong thời gian suốt 5 năm qua em đã hư hỏng nhiều.Giờ thì em nhận thấy tình cảm của mình,và không muốn làm ba mẹ buồn nên quyết định đi xét nghiệm để có thể trở lại là mình.Trước giờ em luôn trốn chạy với các thông tin về bệnh tình dục,một phần vì chủ quan,và vì sợ,sợ đọc thấy những thông tin đó rồi lại lo lắng vì có khi mình cũng có biểu hiện nên ko dám đọc.Em cảm thấy có lỗi với ba mẹ và người yêu mình,nhưng em giâú không dám nói,vì ko muốn ba mẹ buồn,còn về người yêu,em yêu nhau được 1 năm,rồi chia tay 4 tháng mới quay lại hôm tết vừa rồi thì em lại phát hiện mình bị sùi mào gà nên em cảm thấy mình có lỗi với cô ấy,đôi Khi em muốn nói với cô ấy vấn đề của em nhưng lại không thể nói RA được.Hôm đi khám bệnh sùi mào gà,em gặp 1 bác sĩ nữ khám Cho,Sau Khi Nghe em tâm sự,bác sĩ đó nói đừng nói RA,đàn ông có những bí mật mà lo thể nói RA được,em vẫn biết như vậy nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy.Em rất hy vọng là mình không bị bệnh gì nữa cả để có thể an tâm chữa bệnh sùi mào gà,dù biết là virus gây bệnh sui mào gà không Bao giờ biến mất.Em vẫn còn lo lắng sẽ lây virus HPV Cho cô ấy,sẽ lây bệnh Cho cô ấy.Khi đi khám sùi mào gà,bác sĩ tư vấn Cho em ko duoc QHTD Sau 6 tháng,nếu hết sùi mào gà,em có lây bệnh Cho cô ấy không mọi người.Thông qua diễn đàn và các bài viết mà các thành viên chia sẽ thì em đã biết tác hại của virus HIV và các bệnh tình dục rồi,chắc chắn em sẽ không dám nữa đâu và sẽ cố sống 1 lối sống lành mạnh vì còn nhiều điều em cần phải làm lắm.