Không có tác dụng phụ thì tốt rồi, ngày trước mình cũng thế, đôi lúc vì nóng trong người nên hay xoắn với mấy a thôi....uhm tập thể thao đi, cố gắng ghi nhớ ngày uống cần thiết ghi nhật ký kẻo sau này hay nghĩ quẩn mệt người nha...street đấy
Không có tác dụng phụ thì tốt rồi, ngày trước mình cũng thế, đôi lúc vì nóng trong người nên hay xoắn với mấy a thôi....uhm tập thể thao đi, cố gắng ghi nhớ ngày uống cần thiết ghi nhật ký kẻo sau này hay nghĩ quẩn mệt người nha...street đấy
tôi ơi đừng tuyệt vọng (13-03-2014)
cảm ơn anh ạ!! chỉ có điều k biết do tâm trang hay do thuốc mà ăn cái gì cũng nhạt miệng, đâm ra chán ăn thôi. cơ mà thấy cũng khoẻ ít mệt nên e cũng đỡ. nhờ mọi ng chia sẻ và động viên nên e cũng an tâm hơn rất nhiều. cảm ơn mọi ng nhé ạ!!
tôi ơi đừng tuyệt vọng (13-03-2014)
có hôm e đi tái khám mà do đông quá nên bác sĩ kê toa với lấy thuốc e trễ cả tiếng, e có nói với bác sĩ là hôm nay e trễ cả tiếng. bác sĩ nói k sao đâu. Nhưng mà e lo quá ạ
tôi ơi đừng tuyệt vọng (13-03-2014)
bạn quan hệ không sử dụng bao với bạn tình mà không biết rõ bệnh tình là có nguy cơ.may mắn là bạn đã được dùng pep kịp thời.tuân thủ đúng việc dùng pep để có kết quả tốt bạn nhé
khám lần đầu là bác sĩ kê thuốc cho uống đúng 1 tuần, lần đó e có xét nghiệm luôn ạ. 1 tuần sau thì e đi tái khám và lần này bác sĩ mới cấp thuốc cho 3 tuần còn lại. e có trình bày với bác sĩ là hôm đó e uổng thuốc trễ 1 tiếng. bác sĩ nói là em k thuộc dạng điều trị nên cũng không nghiêm nghặt lắm... nhưng mà lo quá ạ.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)