em không biết phải nói gì nhưng thành thật chia buồn cùng anh và bà xã.đúng là như bạn sống làm sao đã nói,trong cái rủi vẫn có cái may.anh hoàn toàn không bị lây nhiễm từ bà xã mình dù đã cưới nhau được 3 năm và vẫn quan hệ với nhau bình thường.điều quan trọng nhất đối với vợ chồng anh bây giờ là cần phải ổn định tâm lý và tập trung hết sức lực,tinh thần cũng như của cải,vật chất để lo dự phòng cho pé thai nhi tránh bị lây nhiễm từ mẹ.em nghĩ anh cũng nên làm theo ước nguyện của chị ấy để chị ấy sớm có động lực sống tiếp và điều trị bệnh.chúc cho anh chị và pé sớm gặp nhiều được may mắn,phép màu cũng như là sự giúp đỡ từ những tấm lòng,bàn tay nhân ái đầy thiện nguyện trong bạn bè,gia đình và xã hội anh chị nhé.và điều cuối cùng em muốn nhắn nhủ đến anh chị là đừng bao giờ tuyệt vọng và từ bỏ ước mơ,dự định cũng như là tương lai của anh chị và của em pé cho đến khi nào mà anh chị vẫn còn dám dấn thân và bước tiếp nhé