Nhanh ghê ! Mới đây đã đươc 7 tuần rồi. Trong suốt thời gian qua e cũng trải qua nhiều cảm giac, hoang mang, điên khùng.... E có đọc bài trên diễn đàn. Thấy nhiều bạn hoang mang kinh khủng, biểu hiện quá chừng luôn. Càng đọc càng thấy sợ ! E thì cũng không ngoại lệ, nghĩ cũng nhiều nhưng không viết ra hết ! Chỉ nghĩ rồi tự trấn an mình ! E dinh qua Pastuer xn H. Nhưng mà...e thấy sợ quá ! -_- E hiện thấy khỏe, mọi người nói e có da có thịt hơn ! :) Nghe vậy thấy vui ! E ăn chay được nửa tháng rồi ! Mẹ kêu e ăn chay với mẹ luôn ! Cầu trời cho con AT ! Con sẽ sống tốt hơn !
Anh cho e hỏi xét nghiệm HIV có cần nhịn đói ko ạ ?! E uống thuốc trợ tim mỗi ngày. Nó có ảnh hưởng den kq ko a ?! E đang cố gắng bình tĩnh, cầu cho vượt qua, cơ hội để sống tốt hơn ! ) Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn mọi ng đã tư vấn cho e ! :)
Thứ 2 rồi e có đi xét nghiệm HIV ở Pastuer, sau 9 tuần 2 ngày: Âm tính, Chưa phát hiên kháng thể trong mẫu thử. Sinh phẩm sd : HIV Combi PT. :)
son (07-05-2014)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)