Gửi bởi
bimbim
Mặc dù là đã đọc qua các bài viết trước nhưng em vẫn mong các anh cho em cái kết về trường hợp của em, cứ thi thoảng nghĩ lại em thấy tinh thần nó cứ hoang mang làm sao ấy. Cụ thể là như thế này : Hồi tháng 09.2013 em có đi massage, cô nv có oral sex cho em, khoảng 2ph...sau đó hôm 28.01.2014 uống say qua lũ bạn lôi kéo đi đồ sơn, và e có quan hệ tình dục. Cô này kích thích DV bằng tay sau đó chủ động dùng BCS cho em, quan hệ khoảng 2ph, do cô ta ở trên nên em ko đê ý dc là có vấn đề gì xảy ra khi quan hệ không. Sau quan hệ em thấy DV vẫn còn nằm nguyên trong BCS, tinh dịch nằm ở đẩu BCS, ko thấy BCS bị toạc hay rách gì. Ngày 19.02.2014 em có ktra HIV ở 1 cơ sở xét nghiệm y khoa, bác sĩ nói âm tính (do trước xét ngiệm BS nói kq chỉ thông báo trực tiếp với bệnh nhân chứ ko ghi vào phiếu xét nghiệm) và em vẫn tin tưởng kq này, nhưng vẫn thấy lo lo vì người nó ốm ốm và nổi mấy cái hạch ở dưới cằm. Vậy em có cần xét nghiệm lại vào tầm cuối tháng 4 hay không? (3 tháng kể từ hành vi nguy cơ gần nhất 28.01.2013). Em thề là xong vụ này ko bao giờ làm mấy chuyện khiến đầu óc điên loạn như này nữa...:(((