Gửi bởi
tôi ơi đừng tuyệt vọng
mong anh chị trên diễn đàn giải đáp giúp em với ạ:tối qua em có đi chơi bowling trên aeon tân phú.vì trái banh của em đem vào lỗ ngón cái hơi chật tí nên em ném được vài game là em đã bị phồng và tróc nguyên một miếng da tay to ra luôn.cótheerr em hoang tưởng và em đang lo là:
1)ngón tay em bị như vậy lỡ mà tiếp xúc với máu có hiv trong lỗ banh của những người cùng chơi cùng trái banh đó thì có sao không ạ?vì trái banh của em lúc em bị tróc tay thì có mấy anh ở lane bên cạnh chơi kế bên em có lấy đánh.về nhà em có kiểm tra lại thì không có thấy vết máu trong lỗ banh,em chỉ sợ do ngón tay em ma sát dô ra nên làm khô máu mất rồi
2)cũng là cùng câu hỏi như vậy nhưng có hơi khác hơn một tí là lúc sau do bong tróc da tay đau quá nên em có lấy banh ở trung tâm chơi,mà những trái banh đó vì là banh công cộng nên có nhiều khách chơi lắm,lúc về đến nhà em ngồi nghỉ mệt và suy nghĩ lại thì lại thấy lo sợ nhưng vì về rồi nên em cũng không thể nào kiểm tra mấy trái banh đó coi có vết máu trong lỗ không?
về đến nhà rồi em mới lấy oxy già để rửa và dán băng keo cá nhân,lúc đó em có lấy 2 ngón tay chụm vào nhau để nặn mạnh nhưng không thấy có máu chảy ra,hay là máu chảy ra nhưng mà nhỏ và ít quá nên em không thấy.như vậy liệu em có đã quá trễ và có nguy cơ gì không anh chị ơi?vì hôm qua em chơi cũng nhiều nên mồ hôi ra cũng nhiều.không biết do mồ hôi tay em ra hay sao mà lúc em chơi,em có cầm dô quả banh thì nó ươn ướt.em cũng ỷ y không kiểm tra nó là gì nữa?
tính từ hôm qua đến giờ là em đã được 29 tiếng vàng rồi...