Chiều nay em có đi đưa người nhà truyền nước biển tại 1 phòng khám y khoa tư nhân cũng nhỏ chứ ko lớn lắm. Trong lúc người nhà đang nằm trong phòng truyền nước thì em ra ngoài ngồi ở hàng ghế đợi, lần đầu đặt mông ngồi xuống 1 tí xong đứng lên vào phòng ng nhà e thì ko có cảm giác mông bị sao cả... cái 1 hồi e đi ra và lại chỗ đó ngồi tiếp thì ngồi 1 hồi e cảm thấy dưới mông trái e bị hơi đau điếng lên như kiến cắn 1 chấm nhỏ.. mà cả 2 lần ngồi em đều ko cho mông ngồi đầy hết phần ghế, e chỉ ngồi xích xuống mé mé cỡ 1/3 phần nệm của cái ghế thôi nhưng khi ngồi vẫn cảm nhận được nó thụng xuống tới phần đế ghế, ở đó có 5 cái gần nhau bằng sắt và có lớp nệm mỏng, bọc bên ngoài là lớp da đen. Rồi sau khi có cảm giác như kiến cắn đó, em đã lấy tay rà rà và nhấn xuống nhưng kh thấy cộm gì cả. Phần 2 cái mông e thì kiểu bị mụn ửng đỏ do thói quen mặc quần xà lỏn và quần dài khi đi học bị hầm bí hơi.. Lúc ở đó e cũng mặc quần xà lỏn sọc ca rô sáng bên trong còn bên ngoài là quân đùi bằng kaki. Về nhà em có cởi quần ra và đưa cái quần xà lỏn bên trong lên đèn để soi nhưng k thấy chỗ nào có chấm màu máu dính lên cả. Xong e mới rọi đèn và chụp đèn flash điện thoại thì thấy chỗ kia có 3 chấm mụn đỏ, nhưng 1 mụn có phần đầu bị lõm vô ko biết là do mụn vỡ hay do cái gì chích vô, link hình đây ạ : https://drive.google.com/file/d/1kic...w?usp=drivesdk
- Có khi nào e ngồi lên bị cái gì chích vô xong đứng lên nó rơi xuống khi nào k biết ko ạ. Anh chị xem hình giúp em