Trích dẫn Gửi bởi ahihi Xem bài viết
Như đã nói em bị biến chứng của chlamydia là bị đau tinh hoàn, lúc sau khi uống phát đồ em đi tái khảm ở bệnh viện bình dân 3 lần vì bên đó chuyên trị về đau nhức tinh hoàn. Bác sĩ dặn là bệnh này uống 1 phát đồ là hết rồi bác sĩ chỉ kê cho em thuốc giảm đau thêm thôi và bảo em ko cần tái khám nghỉ ngơi ở nhà là oke, mà bệnh này nó kì 1 cái là càng nghĩ về nó là càng thấy đau. Em thì lúc đó cũng có triệu chứng tiểu buốt lúc đó thì cũng vừa chia tay ng iu nên em buồn lắm tủi lắm ngay nào cũng khóc. Mà càng buồn càng khóc thì càng đau. Bệnh này phụ thuộc vào tinh thần rất là nhiều.Nên sau đợt đó dù vân còn đau nhưng em cố lơ nó em tập trung vào học hành đi chơi bạn bè tránh suy nghĩ về nó hết sức có thể, dấu sổ khảm bệnh lun. Dần dần em cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, em muốn nhiều nước, tập đi xe bus và hạn chế ngồi lâu hơn 1 tháng. Em hiện tại đỡ hơn rất nhièu có thể sinh hôạt tình dục bình thường. Lâu lâu cảm thấy tức tức lại rồi hết, thĩnh thoãng em stress quá làm việc thức đêm cũng cảm thấy tực tức lại nhưng biết nên em lơ nó đi rồi cũng hết tức. Bệnh dễ trị khó trị là ở tâm bệnh tùy thuộc vào tinh thần mỗi người. Ráng lên nha mấy anh chị, à hạn chế uống bia 2 3 tháng đầu nha mấy anh chị. Chúc anh chị chống khỏe
Em cảm ơn những chia sẻ của anh. Anh bị bệnh bao lâu mà nó biến chứng ra ạ?